Giải cứu cô gái bị lừa vào động mại dâm
(Cadn.com.vn) - Lúc 22 giờ ngày 27-8, điện thoại tổ trực ban CAH Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nhận được tin báo từ một người dân cho biết có một cô gái sinh năm 1993, quê ở tỉnh Nghệ An vào địa bàn xã Cẩm Minh, H. Cẩm Xuyên tìm cách giải cứu người bạn bị kẻ xấu lừa gạt, bán vào động mại dâm ở xã Kỳ Phong, H. Kỳ Anh. Người dân đề nghị cơ quan CA nhanh chóng giúp đỡ. Nhận được tin báo, CAH Kỳ Anh khẩn trương xác minh thông tin và triển khai lực lượng giải cứu thành công cô gái khi đang bị chủ chứa ép bán dâm cho khách.
Đại úy Nguyễn Phi Hải - Phó trưởng CAH Kỳ Anh cho biết, nhận được thông tin, ban lãnh đạo CAH Kỳ Anh cử một tổ công tác do Thiếu tá Hoàng Trung Thông - Đội trưởng Đội CSĐTTPVTTXH CAH dẫn đầu tức tốc đến địa điểm của cô gái báo tin. Sau hơn 20 phút khẩn trương di chuyển từ trụ sở CAH Kỳ Anh đến địa phận xã Cẩm Minh (Cẩm Xuyên) tổ TS mới tiếp cận được cô gái Hồ Thị Thu (trú bản Bột, xã Nga My, H. Tương Dương, tỉnh Nghệ An) vừa vào đến Hà Tĩnh chiều tối để tìm cách giải cứu một người bạn tên Lô Thị P. (1997, trú bản Cha Hìa, xã Nga My).
![]() |
Tổ công tác di lý Nguyễn Thị Hương về trụ sở CA trong đêm. |
Theo Thu trình bày, cách đây hơn một tuần, khi em đang ở bản thì có một thanh niên xưng tên là Hải, ở TP Vinh lên tìm người giúp việc gia chánh. “Anh này tán tỉnh rồi bảo em xuống phụ giúp bán phở cho một nhà hàng dưới đó lương rất cao. Em từ chối không đi và nghĩ bạn P. gia đình hoàn cảnh, không đi học nữa nên giới thiệu cho anh này đến hỏi xem P. có muốn xuống đó giúp việc hay không. Anh này xin số điện thoại của P. rồi sau đó dụ dỗ đưa thẳng P. tới xóm 4, xã Kỳ Phong, H. Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Thấy sốt ruột em gọi điện hỏi P. công việc thế nào thì được bạn cho biết đang bị chủ nhà hàng giam giữ, ép bán dâm nên em tức tốc bắt xe xuống TP Vinh rồi vào Hà Tĩnh để tìm cách giải cứu bạn...
![]() |
Chủ chứa Nguyễn Thị Hương tại trụ sở CAH Kỳ Anh. |
Do thông tin nơi em P. bị giam giữ không rõ ràng (vì P. cho biết là quán này ở gần một mỏ đá) nên công tác giải cứu gặp khó khăn. Tổ công tác phải chọn phương án là để Thu ngồi trên ô-tô cùng tổ công tác đi đến các điểm là các quán cơm gần khu vực mỏ đá rồi dùng điện thoại liên lạc cho P. Khi có “tín hiệu”, các TS sẽ ập vào khống chế chủ quán và chặn các lối thoát sau quán để giải cứu cô gái. Đến khoảng 23 giờ 45, đúng như dự đoán, khi tổ công tác tới một biển hiệu lớn giới thiệu đường vào mỏ đá tại xóm 4, xã Kỳ Phong, Thu bấm máy liên lạc với P. thì phía trong ngôi nhà tắt đèn đóng kín cửa xuất hiện tín hiệu ánh sáng phát ra từ điện thoại. Xác định đây chính là tín hiệu của cô gái bị giam giữ, tổ TS đã chia ra các hướng, một chốt chặn phía sau vườn, một đập cửa yêu cầu chủ quán mở cửa để kiểm tra. Chống chế hơn 10 phút, chủ nhà mới buộc phải mở cửa. Từ ánh đèn điện, Thu nhận ra cô gái đang bị nhốt trong ki-ốt chính là P.
![]() |
Nạn nhân P. (áo chấm) và người bạn tìm cách giải cứu P. ra khỏi động mại dâm. |
Tổ công tác CAH Kỳ Anh đã nhanh chóng khống chế chủ nhà là Nguyễn Thị Hương (45 tuổi) cùng con trai tên Thắng - kẻ đã lừa gạt đưa P. về nhà với ý định ép buộc bán dâm. Bà Hương khai chưa ép P. bán dâm lần nào, song với hành vi lừa gạt, tạm giữ trẻ vị thành niên trái phép, tổ công tác CAH Kỳ Anh đã bắt giữ, di lý bà Hương về trụ sở CA để phục vụ điều tra. Ngay trong đêm, tổ công tác cũng đưa nạn nhân P. và cô bé giải cứu bạn về trụ sở đơn vị lấy lời khai, làm rõ vụ việc.
Thân Ba